Sinh được 2 cô con gái, cặp vợ chồng cố mãi được đứa con trai, thế nhưng sự việc đau lòng xảy ra khi chính ông ngoại ra tay tàn độc cướp đi sinh mạng cháu.

Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

Vụ ông ngoại chém cháu ở Hưng Yên rồi nhảy lầu tự tử khiến hàng xóm bàng hoàng.

Vụ ông ngoại chém cháu ở Hưng Yên rồi nhảy lầu tự tử khiến hàng xóm bàng hoàng.

Tin tức vụ việc ông ngoại chém cháu tử vong ở Hưng Yên xảy ra hôm 14/7, tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, làm nhiều người đau lòng.

Nghi phạm được xác định là ông Nguyễn Văn Hưng (SN 1970, trú thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng). 

Nạn nhân là cháu trai sinh năm 2015, cháu ngoại là con trai duy nhất của con gái ông Hưng.

Liên quan đến vụ án đau lòng này, đại diện Hội LHPN tỉnh Hưng Yên trả lời trên Pháp luật và Bạn đọc cho biết: Thời điểm xảy ra án mạng, bố cháu bé thuộc diện F1 và phải đi cách ly tập trung. Hai mẹ con cháu bé sang nhà ông bà ngoại ở xã Phùng Hưng chơi thì đến buổi trưa xảy ra mâu thuẫn.

Đáng chú ý, gia đình con gái của ông Hưng có 3 người con, trong đó 2 con gái đã lớn. Bé trai bị sát hại là do vợ chồng cố mãi mới được...

"Vậy mà người ông ngoại ra tay tàn độc quá. Chúng tôi đang họp bàn với UBND huyện để lên phương án xem xét, có thể để cho bố cháu về thắp hương cho cháu hay không" - vị đại diện này chia sẻ trên báo chí.

Về nghi phạm, hàng xóm của gia đình cho biết, người này làm công việc tự do, thường xuyên sử dụng rượu và hay to tiếng với vợ.

Theo một số người dân, họ từng nghe sự việc, ông Hưng bị con gái thứ 2 cầm cố sổ đỏ căn nhà cho ngân hàng. Việc cầm cố chỉ có vợ biết mà không hỏi qua ý kiến nên ông ta rất tức giận. Việc kinh doanh của con gái sau đó bị phá sản, sợ mất sổ đỏ, người đàn ông này càng tức giận hơn.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc. Tuy nhiên, vì người nhà đang quá đau lòng và bối rối nên công tác điều tra vẫn đang được tiến hành từng bước.

Về nguyên nhân ban đầu, theo cơ quan chức năng có thể do mâu thuẫn vợ chồng, sau khi có xô xát thì vợ và con gái ông Hưng chạy ra ngoài.

Ông này sau đó, quay vào đóng cửa rồi sát hại cháu bé, Gây án xong, đối tượng đã trèo lên tầng 2 rồi nhảy xuống tự tử.

Hiện gia đình đã đưa cháu về quê nội an táng.