Thế giới
19/01/2018 14:53Bhutan yên bình như thiên đường đã bị ‘nhuốm màu’ thế giới hiện đại
Mới gần đây thôi, ở Bhutan không hề có tivi, đèn giao thông, không gian yên bình và một nền văn hóa gần như không hề thay đổi trong suốt nhiều thế kỉ.
Giờ đây, nhiều quán bar đã bắt đầu xuất hiện ở thủ đô Thimphu – nơi nằm giữa những ngọn núi phủ đầy sương mù. Nhiều thanh thiếu niên tụ tập ở những quán cà phê internet để chơi các trò chơi điện tử, còn đàn ông hút thuốc lá và tụ tập ở các sảnh bi-da.
Cuộc sống của đất nước Phật giáo nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang dần thay đổi và “du nhập” thêm rất nhiều vấn đề của thế giới hiện đại.
Bên trong một câu lạc bộ khiêu vũ, nhiều vị khách đang xem Lhaden một phụ nữ 38 tuổi đang biểu diễn và lắc lư theo những bài hát họ chọn, thường là nhạc truyền thống nhưng đôi khi có thêm một số bài nhạc Bollywood của Ấn Độ.
Lhaden cũng giống như hàng nghìn người dân ở Bhutan đang phải rất vất vả để kiếm sống. Bà cho hay: “Tôi không hạnh phúc và thấy chán nản mọi thứ. Tôi không có lựa chọn nào khác”
Theo Reuters, Bhutan đo lường sự giàu có quốc gia bằng chỉ số Hạnh phúc Quốc gia nhằm xây dựng một xã hội đồng thuận và vui vẻ. Tuy nhiên, Lhaden, người kiếm được 125 USD/tháng bằng việc hát và nhảy đến tận đêm khuya mỗi ngày, đang chắt chiu từng đồng để sống.
Lhaden, bà mẹ của hai đứa con và đã ly hôn, cho hay: "Tôi sống trong một căn hộ rất nhỏ để còn có tiền mua thức ăn và quần áo".
Dấu hiệu đổi thay ở khắp mọi nơi, kéo đất nước với vô vàn dãy núi, đồi, sông và không khí trong lành vào thế giới hiện đại.
Giờ đây, bên cạnh những bức tượng Phật bằng đồng và vàng khổng lồ là những tháp viễn thông hiện đại.
Trên các đường phố, thậm chí cả ở nông thôn, nhiều người đã mặc quần jeans thay cho bộ quần áo truyền thống của người Bhutan.
Nền kinh tế 2,2 tỷ USD của Bhutan vẫn chủ yếu là nông nghiệp, nhưng điện thoại di động và tivi đã có mặt ở khắp mọi nơi, ngay cả trong thung lũng Phobjikha, thiên đường du lịch cách Thimphu khoảng 7 giờ lái xe.
Ap Daw, một nông dân 43 tuổi, cho hay: "Trẻ em đang dành nhiều thời gian hơn trên điện thoại di động và không chịu học".
Bên cạnh ngôi nhà của ông Daw, một nhóm các thầy tu đã vứt bỏ chiếc áo choàng màu đỏ thẫm để chơi bóng đá trong chiếc áo gắn logo Manchester United và Chelsea.
Con trai 13 tuổi của ông Daw, Sonam Tshering, mơ ước: "Em rất muốn trở thành một giáo viên dạy môn khoa học và xem Cristiano Ronaldo chơi cho Real Madrid".
Cuộc sống ở nơi -66 độ C: Lông mi đóng tuyết, bữa tối phủ băngLàng Oymyakon của Siberia, Nga - nơi vốn đã được mệnh danh là ngôi làng lạnh nhất thế giới, đang phải trải qua đợt lạnh kỉ lục khi nhiệt độ xuống tới -66 độ C. Người dân nơi đây giữ ấm bằng cách nào với mức nhiệt thấp khủng khiếp đến như vậy? |