Thế giới
24/12/2019 14:15'Bóng ma' của người mẫu Mông Cổ bị sát hại trở lại ám cựu Thủ tướng Malaysia
Cựu người mẫu Mông Cổ Altantuya Shaariibuu, phiên dịch trong một thỏa thuận mua tàu ngầm trị giá 2 tỷ USD và cũng là tình nhân của Abdul Razak Baginda, cựu cố vấn cho cựu Thủ tướng Najib Razak, bị sát hại và hủy xác bằng chất nổ vào năm 2006.
Đó là một vụ giết người vô cùng man rợ. Altantuya đã cầu xin được sống và cầu xin những kẻ bắt cóc tha cho đứa con chưa chào đời khi cô bị kéo lê từ một chiếc ô tô ở vùng đất bụi bặm bên ngoài Kuala Lumpur tới một khu rừng rậm vắng vẻ vào một ngày năm 2006.
Nhưng hai kẻ sát nhân không hề thương xót. Chúng đã bắn Altantuya Shaariibuu hai phát vào đầu trước khi sử dụng chất nổ cấp quân sự để phá tung cơ thể cô, giết hại không chỉ thai nhi mà còn hủy đi bất kỳ triển vọng nào để xác định cha của đứa trẻ.
Hai kẻ giết người sau đó được xác định là vệ sĩ của ông Najib Razak, người khi đó là phó thủ tướng Malaysia và trở thành thủ tướng trong 9 năm cho đến khi ông phải rời ghế vào năm 2018 và bị phơi bày hàng loạt bê bối. Vụ giết người mẫu Mông Cổ đã diễn ra 13 năm cũng quay trở lại "ám" ông.
Hôm 20/12, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã thề trước sự chứng kiến của khoảng 1.000 người tại đền thờ Hồi giáo rằng ông không ra lệnh giết hại cô Altantuya Shaariibuu.
Tuy nhiên, công tố viên hàng đầu của Malaysia đang cân nhắc mở lại vụ án khi cha của nạn nhân đang đặt hy vọng vào chính phủ để tìm công lý và theo những lời khai mới nhất của hai vệ sĩ.
Trong vụ án đó, hai vệ sĩ của ông Najib bị kết án tử hình, tuy nhiên án chưa được thi hành. Hai người này là Azilah Hadri, cảnh sát đặc nhiệm phụ trách bảo vệ các quan chức cấp cao trong Chính phủ Malaysia, và vệ sĩ khác có tên Sirul Azhar Umar. Azhar đã trốn sang Australia và từng nói ông sẵn sàng hỗ trợ một cuộc điều mới về cái chết của Altantuya. Trong khi đó, trong lời khai ngày 17/10, Azilah khai giết Altantuya vào năm 2006 theo lệnh "giết và hủy xác" của ông Najib.
Dù hai vệ sĩ trên đã bị kết án, nhưng những nghi ngờ vẫn bủa vây cựu Thủ tướng Najib. “Hầu hết mọi người đều biết rằng thật vô lý khi chỉ có hai người đó phạm tội. Vì vậy, chúng tôi biết sự thật chưa được sáng tỏ”. Tổng chưởng lý Tommy Thomas nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 20/12.
Các tòa án dù kết án hai người đàn ông tử hình nhưng không thể đưa ra động cơ của họ, trong khi tuyên bố gần đây của Azilah cho thấy trên thực tế có thể có một lý do cho vụ giết người, ông Thomas nói. “Cảnh sát phải điều tra thêm và chúng tôi sẽ xem xét điều đó”, ông nói khi được hỏi liệu ông có mở lại vụ án hay không.
Azilah Hadri đang tìm cách tái thẩm sau khi viết lời khai buộc tội cựu thủ tướng ra lệnh bắt cóc và giết người mẫu Mông Cổ vì cho rằng cô là gián điệp nước ngoài và là mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Ông Najib đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào.
Tuyên bố của công tố viên được cho là đem lại hy vọng cho Shaariibuu Setev, người đã dành hơn một thập kỷ để tìm kiếm sự thật về cái chết của con gái mình. Ông đang vận động Malaysia xem lại bản án dành cho hai vệ sĩ để Australia, nơi Azhar đã trốn sang xin tị nạn sau khi bị kết án tử hình, đồng ý dẫn độ Azhar về Malaysia để khai sự thật đằng sau vụ giết người.
Shaariibuu nói ông không muốn án tử hình đối với hai vệ sĩ. Shaantibuu cho biết con gái ông, Altantuya, học ngôn ngữ tiếng Nga và tiếng Trung Quốc khi cô ở Nga và Mông Cổ, trước khi đến Trung Quốc để học kinh tế, Shaariibuu nói. Cô cũng từng làm nghề người mẫu ở Mông Cổ
Các nhân chứng trong phiên tòa năm 2007 cho biết Altantuya làm phiên dịch và làm việc liên quan đến việc chính phủ mua tàu ngầm lớp Scorpene, hiện đang là đối tượng điều tra của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia và chính quyền Pháp.
Abdul Razak Baginda, cựu cố vấn của ông Najib, thừa nhận ngoại tình với cô, cũng bị nghi ngờ có liên quan nhưng được tha bổng vì thiếu bằng chứng.
Ngoại trưởng Malaysia: Đường lưỡi bò của Trung Quốc ‘lố lăng’Tờ Al Jazeera ngày 21/12 dẫn lời Ngoại trưởng Saifuddin cho rằng việc Malaysia trình lên Liên Hợp Quốc để xin công nhận thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông là quyền chủ quyền của nước này và đường lưỡi bò của Trung Quốc là “lố lăng”. |
Trung Quốc phản đối Malaysia xin công nhận thềm lục địa mở rộng ở Biển ĐôngHôm 17/12, Bắc Kinh cho biết họ phản đối việc Malaysia đệ trình lên Liên Hợp Quốc vào tuần trước để xin công nhận thềm lục địa mở rộng ở phía Bắc Biển Đông, Reuters đưa tin. |