Cái Tết đầu tiên của cư dân Thượng thành

Thứ ba, 09/02/2021, 18:39 PM

Ở chốn Thượng thành (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), trong ngôi nhà chừng 30m2, con cháu của gia đình bà Hương về ăn Tết chen chúc nằm một nơi. Tết 2021 này, sẽ là lần đầu tiên được ăn Tết vui vẻ hơn trong ngôi nhà mới, con cháu đoàn tụ, ở lại trong căn nhà rộng rãi.

Khu tái định cư ở khu vực 1 những ngày cuối năm.

Khu tái định cư ở khu vực 1 những ngày cuối năm.

Ấm tình người

Đêm 30 Tết năm ngoái. Vị Chủ tịch tỉnh bất ngờ xuất hiện ở “khu ổ chuột” của dân nghèo. Vài chục phút đón giao thừa ấy không còn đại diện chính quyền với người dân, mà là khoảnh khắc ấm tình người, là niềm tin để phận nghèo vươn lên trong cuộc sống, đón cái Tết tiếp theo. Chừng 30 hộ dân ở Thượng thành - Eo bầu, thuộc tổ dân phố 14, phường Thuận Lộc, TP Huế, có mặt đêm ấy bồi hồi xúc động. Tết Tân Sửu 2021 này, hàng trăm hộ dân từng ở nơi bừa bộn lần đầu tiên được ăn Tết ở nhà mới khang trang trong một năm nhiều dịch bệnh, thiên tai.

Một cái Tết ấm tình đồng bào khi họ được ở ngôi nhà mới đúng nghĩa là nhà. Trong số đó, có 28 nhà kiểu mẫu theo phương thức “chìa khóa trao tay” cho bà con nghèo. Xúc động nhận chiếc chìa khóa từ vị Chủ tịch tỉnh, bà Trương Thị Hương, ở khu vực 2, tiến đến ngôi nhà kiểu mẫu. Tra chìa khóa vào ổ khóa, cánh cửa mở ra. Ngôi nhà khang trang hiện ra trước mắt người đàn bà 68 tuổi. “Vào nhà thấy sướng con mắt, khang trang gấp 20 - 30 lần nơi ở cũ. Tự nhiên thấy phấn khởi như đời mình lên hương”, bà Hương kể.

Phóng tầm mắt ra xung quanh, khu tái định cư phía Bắc Hương Sơ (TP Huế) như một khu đô thị mới, đường sá thênh thang, sạch sẽ, đèn đường hai bên, điện chạy ngầm… Những hình ảnh đó, cư dân Kinh thành Huế nằm mơ cũng không thể tin là sự thật. Nhưng tất cả đã hiện ra trước mắt họ.

Những ngôi nhà mới ở khu vực 2.

Những ngôi nhà mới ở khu vực 2.

Ở ngôi nhà từ tiền của đồng bào, bà Hương trải qua phút bỡ ngỡ ban đầu cùng hàng xóm. Dần dà, họ qua lại, giúp đỡ nhau. Có miếng canh, cái bánh… họ mời nhau, tình cảm san sẻ. Nhà ai có việc đều qua lại giúp đỡ, an ủi, động viên vượt qua khó khăn. Không chỉ ở chỗ bà Hương, nhiều nơi ở các khu tái định cư, hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”.

Với đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1, Kinh thành Huế, hơn 4.200 hộ dân sẽ được di dời đến nơi ở mới. Ở chỗ cũ, cuộc sống của dân nghèo vô vàn khó khăn. Về nơi mới, họ được ở ngôi nhà khang trang, mưa gió không còn lo sợ.

Cái Tết ấm cúng

Gần cái Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hàng trăm cư dân mới cảm thấy ấm cúng. “Bà con thấy vui mừng, do bàn thờ ông bà khang trang, có nhà cửa đàng hoàng. Ở chỗ cũ, trong ngôi nhà chừng 30m2, ông bà, con cái, các cháu chen chúc nằm cùng một nơi. Tết này sẽ vui vẻ hơn, con cháu đoàn tụ trong ngôi nhà rộng”, bà Hương vui mừng chia sẻ.

28 ngôi nhà kiểu mẫu từ tấm lòng của đồng bào.

28 ngôi nhà kiểu mẫu từ tấm lòng của đồng bào.

Đây là cái Tết đầu tiên trên mảnh đất mới với niềm vui phấn khởi của hàng trăm hộ dân. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế, nói: “Tôi nhìn nhận, cái Tết này, chắc là cái Tết vui vẻ nhất của bà con từ trước đến nay khi đến nơi ở mới. Các hộ dân ở Thượng thành cơ bản đã làm nhà và ổn định. Đây là lần đầu tiên bà con được ăn Tết trên khu tái định cư. Với chính sách của Đảng và Nhà nước, đại đa số bà con có cuộc sống vui vẻ, phấn khởi…”.

Ông Tuấn cho biết thêm: “Chính quyền luôn quan tâm đến công tác người nghèo. Như dự án Thượng thành, có 28 hộ nghèo, hiện nay, đã xây dựng nhà. Trong đó, có 25 hộ đã nhận nhà, 3 hộ còn lại do có điều kiện, khi được hỗ trợ đất, họ từ chối và tự làm nhà để dành tiêu chuẩn cho người khác”.

Bà Hương thắp hương cho ông bà.

Bà Hương thắp hương cho ông bà.

Theo lãnh đạo tỉnh này, hiện đã hoàn thành 2 dự án tái định cư khu vực 1, 2 diện tích 10ha và bàn giao đất xây nhà cho 577 hộ dân, hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo…

Một mùa Xuân mới lại đến. Người dân từng ở chốn Thượng thành lần đầu tiên được hòa mình vào cái Tết an vui trong ngôi nhà mới ấm tình đồng bào.