Đó là những bức tranh đánh lừa thị giác. Hãy nhìn kỹ và suy ngẫm xem bên trong mỗi bức tranh dưới đây có những bí mật nào nhé!
Nụ hôn nồng nàn với nàng thơ và...?
Tác giả của những tác phẩm ấn tượng này là Oleg Shupliak, một họa sỹ 52 tuổi người Ukraine. Vốn là một sinh viên ngành kiến trúc tại Học viện Bách khoa Lviv. Trong thời gian rảnh rỗi, ông rất thích cầm cọ vẽ nên những bức tranh đánh lừa thị giác với các khuôn mặt người, cạnh vật thiên nhiên ẩn hiện độc đáo.
Chân dung danh họa Vincent van Gogh được khắc họa độc đáo bên cánh đồng.Chính từ những bức tranh "hại não" này đã mang lại danh tiếng cho ông Oleg, một trong những họa sỹ thành công với trường phái trừu tượng trong mỹ thuật.
Cùng chiêm ngưỡng và "giải đố" những tác phẩm tiêu biểu của Oleg Shupliak, chắc chắn sẽ đem đến cho bạn rất nhiều bất ngờ:
Có mấy chú chim trong bức tranh này?Mỗi bức tranh đều là chân dung khắc họa gương mặt người được ghép từ những chi tiết liên quan đến đời sống thực tế. Từ tôn giáo, nhân vật lịch sử hay các biểu tượng vĩ đại được ông Oleg kết hợp khéo léo và vô cùng sáng tạo.Hình ảnh một bà lão với sự xuất hiện của một đội chiến binh.Vẫn là chân dung danh họa Van Gogh, ẩn trong bầu trời đêm đầy sao.Huyền thoại sắc đẹp Marilyn Monroe trông thật quyến rũ với thân hình gợi cảm và khuôn mặt đầy mê hoặc.Nàng Mona Lisa được ông Oleg vẽ lại theo một phong cách rất phong thủy hữu tình.Bạn có nhận ra đây là Đại văn hào William Shakespeare?Bạn phải tập trung và dồn mọi sự chú ý vào bức tranh nếu muốn nhìn rõ hết các "bí mật" trong đó.Hình ảnh ông già hay cô gái đang ngồi trầm ngâm đọc sách?Danh họa Claude Monet với dòng sông yên bình.Khung cảnh thành phố nổi Venice lãng mạn, với gương mặt cô gái cùng chiếc mặt nạ ẩn trong đó.Hình ảnh “Ông già và biển cả” được dùng để khắc họa ấn tượng nên chân dung nhà văn Ernest Hemingway - tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên.
Tranh thêu và hình xăm là hai loại hình nghệ thuật cổ điển rất phổ biến trong cuộc sống ngày nay. Và khi chúng được kết hợp và hòa quyện vào nhau đã tạo ra những tác phẩm hình xăm thêu vô cùng độc đáo.
Đối với nghệ sỹ người Kazakhstan - Kanat Nurtazin, cuộc đời của mỗi chiếc lá đều rất ngắn ngủi như chính con người. Vì vậy, anh đã tạo ra cuộc sống thứ hai cho chúng bằng cách vẽ nên những câu chuyện rất đời thường, thú vị.