Tâm qua căn hộ của người quen để chúc tết nhưng vào nhầm phòng của chị Vân. Thấy nhà không có ai, Tâm trộm điện thoại rồi bỏ luôn việc đi chúc tết.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông tin trên tờ Thanh Niên, ngày 2.2, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tạm giữ Nguyễn Thanh Tâm (42 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ khởi tố hành vi trộm cắp tài sản trong lúc đi chúc tết.

Trước đó, lúc 19 giờ đêm 1.2 (mùng 1 tết), chị Phạm Thị Hồng Vân (30 tuổi, hộ khẩu Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, tạm trú P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) đến Công an P.Nại Hiên Đông trình báo về việc chị bị mất trộm tài sản.

Theo khai báo, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, chị Vân nấu ăn ở căn hộ 505 chung cư E2 (P.Nại Hiên Đông) xong thì vào phòng nằm nghỉ.

Sau đó, chị nghe tiếng động có người vào căn hộ, nên ra ngoài kiểm tra thì phát hiện điện thoại để trên bàn ở phòng khách đã mất.

Theo chị, điện thoại chị mua tháng 10.2021 với giá 18 triệu đồng. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an P.Nại Hiên Đông xác định nghi phạm sau khi trộm điện thoại chị Vân thì di chuyển về hướng Công viên 29.3 (Q.Thanh Khê).

Lực lượng công an truy xét, bắt được Tâm ở trên cầu vượt dành cho người đi bộ trên đường Nguyễn Tri Phương, thu giữ trong người Tâm chiếc điện thoại của chị Vân.

Tâm khai nhận, vào thời điểm trên, Tâm qua căn hộ ở chung cư E2 của người quen để chúc tết nhưng vào nhầm phòng 505 của chị Vân.

Thấy nhà không có ai, Tâm đã trộm điện thoại trên bàn rồi bỏ luôn việc đi chúc tết, đón taxi về công viên 29.3 để ngủ trên cầu vượt dành cho người đi bộ ngang đường Nguyễn Tri Phương.