Chiếc Mitsubishi Xpander được tài xế đỗ ngoài đường, cách mặt tiền các cửa hàng xung quanh nhưng vẫn bị "dằn mặt" bằng việc đổ bát phở lên kính lái.
Chiếc Mitsubishi Xpander được tài xế đỗ ngoài đường, cách mặt tiền các cửa hàng xung quanh nhưng vẫn bị 'dằn mặt' bằng việc đổ bát phở lên kính lái.

Chiếc Mitsubishi Xpander được tài xế đỗ ngoài đường, cách mặt tiền các cửa hàng xung quanh nhưng vẫn bị "dằn mặt" bằng việc đổ bát phở lên kính lái.

Theo chia sẻ của các thành viên trong một số hội nhóm về ô tô, tình huống xảy ra trên đường Trần Khát Chân (Hà Nội) ngày 19/3. Hình ảnh cho thấy, chiếc Mitsubishi Xpander màu trắng đỗ bên đường bị dính đầy sợi mì, bún, hành… trên kính lái và nắp ca-pô.

"Tài xế đỗ xe trước cửa quán, cửa hàng cho rằng làm vậy ảnh hưởng đến kinh doanh của người ta, nên cho xe "ăn" nguyên cả bát phở", người dùng Facebook Tiến Dũng chia sẻ thông tin được cho là nguyên nhân dẫn đến sự việc trên. Hình ảnh cho thấy đã có lực lượng chức năng xuống hiện trường để giải quyết.

Nguyên nhân chính xác dẫn đến tình huống trên chưa được xác nhận. Tuy nhiên, câu chuyện về văn hóa đỗ xe, việc các chủ nhà "dằn mặt" tài xế đỗ xe trước nhà hay điểm kinh doanh của mình không phải câu chuyện hiếm ở Việt Nam.

Bình luận về việc xe được "ăn" phở, tài khoản Facebook Quốc Hùng cho rằng chiếc Xpander đỗ gọn dưới gốc cây, trong khi vỉa hè của khu vực này rộng, không quá ảnh hưởng đến việc  kinh doanh của các cửa hàng xung quanh. "Bảo là đỗ xe chắn hết lối, che kín mặt tiền thì đã đành, đây đường rộng, vỉa hè to", người này để lại ý kiến.

"Thuê nhà chứ có thuê luôn cả đường đâu mà "chơi" chủ xe như vậy. Mà cũng phải nhìn lại cửa hàng mình đi, vỉa hè to họ cũng lấn chiếm luôn để kinh doanh thì hà cớ gì lại không cho người ta đỗ xe dưới lòng đường", thành viên Nguyễn Xuân Long bình luận. "Rồi sự việc ồn ào thế này cũng không hay ho gì".

Phần đông ý kiến không đồng tình với việc "tạt" phở lên kính ô tô.