Nguyễn Đình Quân (SN 1979, trú tại Yên Lập, Phú Thọ) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ bắt giam để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Cháu N.T.H.T (SN 2004, con gái ruột của Quân). Ảnh báo Phụ nữ Việt Nam.

Cháu N.T.H.T (SN 2004, con gái ruột của Quân). Ảnh báo Phụ nữ Việt Nam.

Nạn nhân của vụ án là cháu N.T.H.T (SN 2004, con gái ruột của Quân).

Ngày 17/5, theo nguồn tin trên tờ Pháp luật và Bạn đọc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Quân (SN 1979, trú tại Yên Lập, Phú Thọ) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập nhận được đơn trình báo của cháu N.T.T., bị cha là Nguyễn Đình Quân thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định, củng cố lời khai của bị hại, người biết việc, đồng thời triệu tập Nguyễn Đình Quân để đấu tranh làm rõ.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lập đã chuyển vụ án trên cho Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ. "Căn cứ lời khai của đối tượng và những chứng cứ thu thập được, ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Quân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật", nguồn tin cho hay.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Trước đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị nhanh chóng điều tra vụ con gái tố bố hiếp dâm mà Báo Phụ nữ Việt Nam đăng tải.

 Trong công văn phát đi chiều 13/5, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nêu: Ngày 12/5, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận được thông tin từ Báo Phụ nữ Việt Nam về sự việc cháu N.T.H.T, sinh năm 2004, bị hiếp dâm nhiều lần từ năm 2016. Người hiếp dâm cháu chính là bố đẻ - N.Đ.Q (SN 1979).

Sau khi nghiên cứu thông tin trên báo chí và gia đình cung cấp, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận thấy, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng gây tổn hại nặng nề về thể chất và tinh thần cho trẻ, suy đồi đạo đức khi người thực hiện hành vi xâm hại lại là bố của cháu.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng điều tra làm rõ hành vi "hiếp dâm con gái nhiều lần trong nhiều năm" của N.Đ.Q đối với cháu N.T.H.T và "hành vi bạo lực gia đình trong nhiều năm" đối với 2 con của Q; cử điều tra viên có kinh nghiệm làm việc với trẻ nhằm đảm bảo quá trình điều tra thân thiện đối với cháu N.T.H.T.

Phản ánh với báo Phụ nữ Việt Nam, N.T.H.T ((SN 2004, trú tại Yên Lập, Phú Thọ) chia sẻ câu chuyện đau lòng phải nhận suốt thời gian dài.

N.T.H.T thiếu tình thương của mẹ từ khi hơn 10 tuổi, N.T.H.T sống cùng cha và em trai trong căn nhà nhỏ ở huyện miền núi Phú Thọ.

Theo lời kể của H.T, năm 2016, sau những trận đòn tàn nhẫn của chồng là N.Đ.Q (SN 1979), chị L.H không thể chịu đựng nổi, đành rời bỏ căn nhà với những vết sứt sẹo trên khuôn mặt để phiêu bạt làm ăn.

Dẫu xa con, nhưng hàng tháng chị vẫn tằn tiện những đồng tiền làm thuê làm mướn để gửi về nuôi các con ăn học.

Ngày mẹ đi, H.T mới 12, 13 tuổi. Là chị cả, cô gái nhỏ nhắn dường như thay mẹ chăm sóc cậu em trai còn bé và làm hết các việc trong gia đình.

H.T kể lại, năm lớp 7, em không nhớ rõ ngày, hôm đó bố vào giường của em và đã bắt em phải làm chuyện người lớn. Dù đau đớn, uốt ức nhưng H.T không dám nói với ai vì bị bố dọa sẽ đánh chết.

Sau những lần đó, H.T suy nghĩ rất nhiều, việc học hành vì thế cũng sa sút đi. Bẵng đi một thời gian, cháu tưởng thoát khỏi được những ngày tháng địa ngục vì bố không làm vậy nữa.

Cuối năm 2020, vì bị bố đánh đập nhiều lần, em trai T. đành bỏ dở lớp 9, trốn xuống Hà Nội tìm mẹ. Chỉ còn 2 bố con ở nhà, Q. lại tiếp tục dở trò đồi bại, khi đó cô bé đang là nữ sinh lớp 11.