Theo tờ New York Times, ngày 15/1, các nhà chức trách Mỹ cho hay, một cặp vợ chồng ở đông nam Los Angeles đã giam cầm cả 13 người con, từ 2 tới 29 tuổi, nhiều năm liền đến mức nhiều em bị bệnh, bị suy dinh dưỡng. Vụ việc đang gây chấn động nước Mỹ.
my-chan-dong-vu-bo-me-giam-cam-13-nguoi-con-trong-nhieu-nam
Cặp vợ chồng David Allen Turpin và Louise Anna Turpin đã giam cầm 13 người con trong suốt nhiều năm liền.

Vụ việc bị phát hiện khi cô con gái 17 tuổi của cặp vợ chồng David Allen Turpin và Louise Anna Turpin chạy trốn được khỏi nhà và cầu cứu các nhà chức trách hôm 14/1.

Sau khi được báo cáo, các lực lượng chức năng đã ập vào ngôi nhà và giải cứu 12 em còn lại. Khi được giải cứu, nhiều em đang bị cùm, bị khóa vào chân giường. Các em đều bị suy dinh dưỡng.

Theo các nhà chức trách, 13 người con bị David và Louise giam cầm có độ tuổi từ 2 đến 29. Do bị giam cầm trong bóng tối thời gian dài cũng như không được cho ăn uống đầy đủ nên nhiều em bị suy dinh dưỡng đến mức ban đầu họ không phát hiện ra là một số đã là người lớn. Em 17 tuổi trông như mới 10 tuổi.

my-chan-dong-vu-bo-me-giam-cam-13-nguoi-con-trong-nhieu-nam
Các nhà chức trách, phóng viên, nhà báo đang ở trước ngôi nhà xảy ra vụ việc chấn động nước Mỹ.

Các em đã được chuyển đến bệnh viện.

Hiện tại cặp vợ chồng trên đã bị tạm giữ và chưa giải thích gì về hành động của mình.

Theo tài liệu của bang California, ông Turpin được cấp phép và mở trường tư Sandcastle Day School tại nhà trong nhiều năm. Năm nay, ngôi trường này tuyển 6 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Ông Turpin cũng là hiệu trưởng.

Vụ việc gây bàng hoàng khắp nước Mỹ, đặc biệt là những người dân sống gần đó. Bà Kimberly Milligan, 50 tuổi, cho hay, bà được biết gia đình Turpin có 12 người con. Trước kia bà từng thấy người phụ nữ đi cùng một đứa trẻ nhưng sau đó không thấy đứa trẻ này xuất hiện nữa. Trong nhiều năm, bà thi thoảng thấy 3 đứa trẻ khoảng độ tuổi thiếu niên ra khỏi nhà để lên xe cùng bố mẹ nhưng không thấy chúng ra ngoài chơi.

Bà cho biết, bọn trẻ trông rất nhợt nhạt và bà chưa từng thấy chúng ra ngoài chơi.  Bà nói: "Tôi nghĩ bọn trẻ được dạy học tại nhà. Tôi thấy gì đó khác thường nhưng không muốn nghĩ xấu về người khác".

Một người khác sống ở sau ngôi nhà của gia đình Turpin cho biết ngôi nhà luôn bật đèn nhưng chưa bao giờ thấy họ ra ngoài.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

 

Assad yên vị, các Tổng thống Mỹ 'must go' Nhà Trắng

Truyền thông Mỹ lo ngại rằng, bước lùi tạm thời của Mỹ về vấn đề ‘Assad must go’ có thể khiến Mỹ thất bại lâu dài ở Syria và Trung Đông.