Thời sự
09/07/2021 06:52Nam sinh Hà Nội đi thi muộn gào khóc: Vì thức khuya ôn bài chứ không phải xem bóng đá
Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men
Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên
Các thí sinh tại điểm thi trường THPT Chuyên Amsterdam.
Câu chuyện nam sinh ở Hà Nội đi thi tốt nghiệp THPT 2021 muộn nên không được thi và đã đứng ngoài cổng trường gào khóc thảm thiết khiến nhiều người rơi nước mắt.
Được biết, nhân vật trong câu chuyện là em Nguyễn Kim Đ., học sinh Trường THPT Lương Văn Can (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Em này thi tốt nghiệp THPT 2021 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Sự việc khiến Đ. bất ngờ, hoảng loạn và đứng ngoài cổng gào khóc, khiến nhiều phụ huynh tại đây thương cảm, động viên. Nhiều cư dân mạng cũng buồn thay cho nam sinh.
Chia sẻ về việc không được vào thi do đi muộn, nam sinh cho biết: "Do hôm trước em đi thi xong về nhà mệt nên ôn bài nhưng sau đó lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến hơn 22h, em tỉnh giấc nên bật dậy cầm sách vở tiếp tục ôn để chuẩn bị cho buổi thi hôm sau".
Đến gần sáng, nam sinh này mới ngủ thiếp đi và đến khoảng 7h40 thì giáo viên chủ nhiệm gọi điện vì chưa đến điểm thi nên Đ. mới bật dậy và phi xe đến thẳng trường Amsterdam nhưng không kịp vì các thí sinh khác đã bắt đầu làm bài thi tổ hợp Sinh, Lý, Hoá.
Đến trưa 8/7, Đ nhận tin phải thi lại các môn lỡ buổi sáng vào năm sau nên đã bỏ bài thi môn Ngoại ngữ buổi chiều. Nam sinh nhận lỗi về mình khi đã ngủ quên và không đến thi đúng lịch.
"Lỗi chính là do em mải ôn thi nên ngủ quên, sáng nay, về mẹ cũng động viên đời mình còn dài nên em sẽ ôn luyện để năm sau thi lại. Em ước mơ sau này làm đầu bếp nên dự định sẽ thi vào trường đại học có chuyên ngành du lịch", nam sinh tâm sự.
Bà Nghiêm Thị Hường (mẹ của nam sinh) cho biết, sáng nay bận đi làm thêm nên không ở nhà gọi con trai đến điểm thi đúng giờ. Mặc dù con không được tiếp tục khiến bà cảm thấy buồn nhưng người phụ nữ này luôn động viên con cố gắng và ôn luyện vào năm sau.
Kể lại giây phút nam sinh đi thi muộn không được vào bên trong, một phụ huynh có mặt ở cổng trường cho biết: "Tôi đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc. Lúc này cháu gào khóc thảm thiết nói "con mất hết rồi, mười mấy năm ăn học của con....".
Trước cảnh nam sinh đứng trước cổng gào khóc, bà và nhiều phụ huynh có mặt tại đây rất buồn, nhiều người không cầm được nước mắt.
"Là người mẹ nên tôi hiểu cảm xúc của cháu. Tôi rất thương cháu. Cháu kể tối hôm qua mải ôn luyện tới khuya nên sáng nay ngủ quên. Cháu đứng ngoài cổng suốt một tiếng đồng hồ...", một phụ huynh bật khóc chia sẻ lại cảnh đáng thương của nam sinh.
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trường hợp nam sinh Nguyễn Kim Đ. có được xem xét thi đợt 2, sẽ do Bộ GD-ĐT xem xét, quyết định.