Giữa những ngày hè nắng nóng, các y - bác sĩ vẫn mặc nhiều lớp áo bảo hộ, che kín mít để lấy mẫu xét nghiệm, họ làm việc đến kiệt sức.
Ba nhân viên y tế mệt mỏi ngồi gục xuống sàn nhà sau nhiều giờ làm việc không nghỉ.

Ba nhân viên y tế mệt mỏi ngồi gục xuống sàn nhà sau nhiều giờ làm việc không nghỉ.

Hình ảnh 3 nhân viên điều dưỡng bị ngất xỉu khi làm việc tại tâm dịch COVID-19 Thuận Thành (Bắc Ninh) khiến nhiều người cảm động.

Thế nhưng không chỉ 3 điều dưỡng đó, những ngày này ở tâm dịch Thuận Thành cũng như nhiều nơi khác, có  hàng trăm nhân viên y tế ngày đêm căng mình lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc cho bệnh nhân dương tính và các trường hợp bị cách ly.

Trong thời tiết nắng nóng mùa hè, tại các ổ dịch, nhân viên y tế vẫn phải trùm kín quần áo bảo hộ, căng mình lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm, chăm sóc cho các ca bệnh dương tính và các trường hợp F1 ở khu cách ly.

Sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, cùng với nắng nóng mùa hè, nhiều người đã quỵ ngã, kiệt sức, ngất xỉu, họ nằm vật vạ ở bất cứ đâu...

Một nữ điều dưỡng ngất lịm vì làm việc quá sức ở tâm dịch Thuận Thành.

Một nữ điều dưỡng ngất lịm vì làm việc quá sức ở tâm dịch Thuận Thành.

Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành Nguyễn Xuân Đương - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện cho biết: Những ngày qua thời tiết nắng nóng, các nhân viên y tế phải mặc quần áo bảo hộ cả ngày để lấy mẫu xét nghiệm, công việc quá tải khiến nữ nhân viên y tế tham gia chống dịch trên địa bàn bị ngất do kiệt sức.

Chia sẻ về sự vất vả với các y, bác sĩ tham gia chống dịch ông Đương cho hay: "Bản thân tôi khi mặc bộ đồ bảo hộ cùng đoàn công tác đi chống dịch ở xã Mão Điền, chỉ khoảng nửa giờ mà mồ hôi ướt đẫm, đằng này các nhân viên y tế phải mặc cả ngày, họ làm việc liên tục không ngừng nghỉ, bị ngất do kiệt sức là điều không tránh khỏi".

Vì quá mệt mỏi nhân viên y tế này đã gục tại ghế trong chốc lát để dưỡng sức rồi làm việc tiếp.

Vì quá mệt mỏi nhân viên y tế này đã gục tại ghế trong chốc lát để dưỡng sức rồi làm việc tiếp.

Lãnh đạo huyện Thuận Thành, trong đợt dịch này, có rất nhiều cán bộ, y bác sĩ tình nguyện xin về vùng tâm dịch giúp người dân chống COVID-19. Các cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch đều xác định sẵn sàng cống hiến, hy sinh, coi "chống dịch như chống giặc".

Mặc dù vậy, đến nay Sở Y tế Bắc Ninh vẫn tiếp tục nhận được hàng trăm đơn tình nguyện "xin ra trận" chống dịch COVID-19.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại cảnh nhân viên y tế ở các ổ dịch mệt mỏi, kiệt sức, nằm gục tại chỗ làm lay động mọi con tim.

Họ ngủ ở sàn nhà, trên ghế chứ không hề có giường, đệm...

Họ ngủ ở sàn nhà, trên ghế chứ không hề có giường, đệm...

Hay những chiếc ghế được xếp lại thành chỗ nghỉ.

Hay những chiếc ghế được xếp lại thành chỗ nghỉ.

Sau nhiều giờ làm việc, nam nhân viên y tế tỏ ra mệt mỏi, anh nằm tại bàn làm việc mà chẳng có giường, chiếu đàng hoàng.

Sau nhiều giờ làm việc, nam nhân viên y tế tỏ ra mệt mỏi, anh nằm tại bàn làm việc mà chẳng có giường, chiếu đàng hoàng.

Một người mẹ bế con 6 tháng tuổi đến lấy mẫu xét nghiệm.

Một người mẹ bế con 6 tháng tuổi đến lấy mẫu xét nghiệm.

Không chỉ những nhân viên y tế mà những đứa bé trong tâm dịch cũng 'vất vả' đáng thương.

Không chỉ những nhân viên y tế mà những đứa bé trong tâm dịch cũng "vất vả" đáng thương.

Người dân trong vùng bị phong tỏa nhận đồ tiếp tế.

Người dân trong vùng bị phong tỏa nhận đồ tiếp tế.

Bắc Ninh có 141 ca nhiễm COVID-19

Tại Bắc Ninh tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 từ 5/5, đến nay là 141 ca. Huyện Thuận Thành vẫn là ổ dịch lớn nhất tỉnh với tổng ca nhiễm 124. Toàn tỉnh có 34 ổ dịch tại 6/8 huyện, thị xã, thành phố.

Huyện Gia Bình, Quế Võ chưa có ca nhiễm.