Chia sẻ sau vụ việc, nữ nhân viên y tế nói rằng bị Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND Đà Nẵng tát vào mặt chứ không phải vô tình gạt tay như ông này nói.
Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TP Đà Nẵng bị công an khống chế đưa về đồn.

Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TP Đà Nẵng bị công an khống chế đưa về đồn.

Liên quan đến vụ việc Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND Đà Nẵng xô xát với nữ nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, gây xôn xao dư luận.

Nhân vật trong cuộc được xác định là ông Trần Vinh (trú Nại Hưng 2, phường Nại Hiên Đông) - Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND TP Đà Nẵng.

Chị Nguyễn Thị Loan, nữ nhân viên y tế làm việc tại trung tâm y tế quận Sơn Trà, người liên quan đến vụ việc.

Nữ nhân viên và đồng nghiệp khẳng định Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND Đà Nẵng tát vào mặt

Chia sẻ với báo chí, nữ nhân viên lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bản thân bị ông Trần Vinh tát thẳng vào mặt chứ không phải bị vô tình gạt tay trúng mặt như lời ông này chia sẻ.

Tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị dẫn trao đổi từ chị Loan cho biết: Khi chờ đến lượt lấy mẫu, ông Vinh liên tục la, quát: "Tại sao cô làm sơ sài như vậy, ẩu như vậy".

Theo chị Loan, lúc đó khoảng 10h ngày 1/8 và đã rất mệt. Chị Loan giải thích lấy cho trẻ em có nhẹ nhàng hơn người lớn nhưng ông Vinh dùng điện thoại quay phim, chụp hình. Nữ nhân viên y tế khẳng định lấy mẫu cho ông Vinh theo đúng quy định, chỉ ngoáy mũi đúng 1 lần, làm như bao người khác chứ không phải 3, 4 lần như ông này nói.

Người dân và đồng nghiệp của chị ở đó chứng kiến hết. Việc ngoáy mũi chỉ mới 3, 4 giây vừa đủ cho dịch ngấm vào que lấy mẫu.

"Lúc này, ông đứng dậy tát thẳng tay vào mặt em luôn. Tát thẳng mặt em luôn chứ không phải gạt như ông ấy nói. Em lúc đó đang đứng, ông ấy đang ngồi thì gạt tay làm sao trúng mặt em? Lúc đó em bị đơ, không phản xạ được, không hiểu tại sao mình bị đánh. Em hỏi tại sao anh đánh em, người dân cũng hỏi thì ông ấy bỏ đi rất nhanh, lấy xe về nhà", tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị dẫn lời chị Loan nhớ lại.

Cũng khẳng định việc Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND Đà Nẵng tát vào mặt nữ nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, bác sĩ Huỳnh Văn Anh - Phó trưởng khoa Liên chi khoa - Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, nói "ông Vinh đã tát thẳng vào mặt nữ nhân viên y tế".

Chị Nguyễn Thị Loan, nữ nhân viên y tế chia sẻ sau vụ việc. (Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị).

Chị Nguyễn Thị Loan, nữ nhân viên y tế chia sẻ sau vụ việc. (Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị).

"Tôi là người trực tiếp điều hành buổi lấy mẫu và có mặt tại hiện trường. Nữ nhân viên y tế bị tát và khóc nức nở. Mặt của cô ấy đỏ bừng vì cú tát rất mạnh, rất nhiều người dân chứng kiến. Một cán bộ trong thời điểm cả nước đang chống dịch mà tát như vậy là không thể chấp nhận được. Chúng tôi yêu cầu phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật", bác sĩ Anh nói.

Chỉ gạt tay quá trớn... trúng mặt?

Trong khi đó, ông Trần Vinh bày tỏ mong muốn gửi lời xin lỗi đến nữ nhân viên y tế trong vụ việc, vì bản thân trong lúc nóng tính đã gây nên ồn ào không đáng có. Ông Vinh khẳng định mình không đánh hay xô xát với nữ nhân viên y tế.

Theo ông Vinh, sáng 1/8, người dân phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ông Vinh trong lúc đứng xếp hàng thì thấy nhân viên y tế thực hiện thao tác lấy mẫu khá sơ sài, đưa que vào rồi rút ra ngay nên có góp ý.

Ông Vinh trình bày, khi bản thân lấy mẫu thì bị thọt 4 lần. Trong đó, lần 4 vì quá đau nên đã gạt tay nhân viên y tế ra.

"Tôi theo phản xạ vì đau quá nên gạt tay phải vào tay cầm que của cô ấy. Tay của tôi bị quá trớn nên va vô mặt của cô ấy", ông Vinh giải thích với báo chí.

Theo ông Vinh, trước đó nữ nhân viên này đã có lời lẽ khó nghe với 1 hộ dân khác và đã xảy ra rùm beng trước rồi. Ông Vinh cho rằng có lẽ vì vậy nên khi được góp ý thì cô ấy có sự không hài lòng.

"Tôi nếu có nóng quá thì tôi sẽ xin lỗi nữ nhân viên y tế đó", ông Vinh nói.

Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên