Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ kêu ‘không thở được’

Chủ nhật, 31/05/2020, 13:38 PM

Ngày 30/5, bà Hoa Xuân Oánh bất ngờ đăng trên Twitter “Tôi không thể thở được”, dường như là để chế giễu cuộc biểu tình vụ George Floyd ở Mỹ.

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bất ngờ kêu ‘không thở được’.

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bất ngờ kêu ‘không thở được’.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chia sẻ bài viết của người đồng cấp phía Mỹ bày tỏ lo ngại về tự do của Hong Kong kèm dòng “Tôi không thể thở được”. Đây cũng chính là biểu ngữ đang xuất hiện trong các cuộc biểu tình phản đối vụ George Floyd bị một cảnh sát ghì chết ở Mỹ.

Trong một thông điệp khác, bà Oánh đăng một đoạn video từ RT cho thấy các cảnh biểu tình bạo lực ở Mỹ.

The The Guardian, các cuộc biểu tình vụ George Floyd đang lan rộng khắp nước Mỹ. Tình hình quanh Nhà Trắng cũng hết sức căng thẳng. Những người biểu tình đụng độ với các thành viên Sở Mật vụ và cảnh sát bên ngoài Nhà Trắng ngày thứ hai liên tiếp.

Họ kêu “Tôi không thể thở được”. Đó được cho là câu mà George Floyd trước khi chết vì bị một cảnh sát ghì cổ.

Các nhân viên Mật vụ cùng với cảnh sát quận Columbia xếp hàng trước những người biểu tình, tạo thành một hàng dài ngăn những người biểu tình khi Tổng thống Mỹ trở lại Nhà Trắng sau chuyến đi tới Florida. Quảng trường Lafayette, công viên phía trước Nhà Trắng cũng bị phong tỏa bằng hàng rào thép.

Cuộc biểu tình tại Nhà Trắng bắt đầu hôm 29/5. Ông Trump đã tweet rằng những người biểu tình có thể bị những “con chó hung ác” tấn công hoặc bị Sở Mật vụ dùng “những vũ khí đáng ngại” để trấn áp.

Lực lượng Vệ binh quốc gia đã được điều động ở thủ đô Washington, bảo vệ Nhà Trắng. Tổng thống Trump khen ngợi các binh sĩ thuộc Vệ binh quốc gia và khẳng định cảnh sát ở New York "phải được cho phép làm công việc của họ".

Ông kêu gọi chính quyền áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn, bao gồm sử dụng "sức mạnh vô biên của quân đội", và cảnh báo "sẽ có rất nhiều người bị bắt".

Đã có khoảng 1.400 người bị bắt trên khắp 17 thành phố của nước Mỹ. Trước đó Bộ trưởng Tư pháp William Bar cảnh báo những người di chuyển qua bang khác để kích động biểu tình có thể đối diện truy tố liên bang.