Lãnh đạo xã Long Định (Châu Thành, Tiền Giang) lên tiếng giải thích về tờ giấy đi đường với nội dung khám thai dành cho cụ ông 85 tuổi... đi khám thai.

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Giấy đi đường để lên thành phố... khám thai được cấp cho cụ ông 85 tuổi.

Giấy đi đường để lên thành phố... khám thai được cấp cho cụ ông 85 tuổi.

Dư luận đang xôn xao trước hình ảnh và thông tin về việc một cụ ông 85 tuổi có tên trong giấy đi đường với nội dung đi khám thai sản ở Tiền Giang.

Theo đó, giấy đi đường đề ngày 18/9/2021 do lãnh đạo xã Long Định (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) ký với nội dung: Cấp giấy đi đường cho ông Nguyễn Văn L. (SN 1936) và ông Trần Thanh T. được phép tham gia giao thông từ xã Long Định đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang với mục đích đi khám thai.

Trong giấy đi đường có đoạn nêu rõ yêu cầu, 2 ông L. và T. trong quá trình đi và về không được ghé điểm nào khác. Khi khám xong về đến địa bàn xã phải có test nhanh SARS-CoV-2 âm tính mới được qua chốt. Sau đó, cả 2 phải cách ly y tế tại nhà 14 ngày.

Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch UBND xã Long Định cho biết: Trước đó đã có 2 người phụ nữ ở địa phương xin đi khám thai định kỳ nên xã đã cấp giấy đi đường cho 2 cô gái.

Sau đó, ông L. cũng đến xin giấy đi khám bệnh thì cán bộ phụ trách mảng này của xã đang tham gia cùng đoàn đi chống dịch nên nhờ một cán bộ khác làm thay, cấp giấy đi đường cho 2 người đàn ông nói trên.

Trong quá trình làm giấy, cán bộ này đã chỉnh sửa không đầy đủ thông tin trên mẫu giấy đã cấp nên dẫn đến sai sót.

Bà Nga cũng cho biết, cán bộ đã làm sai, địa phương đã tìm chủ Facebook đã đăng giấy đi đường nhờ gỡ bỏ hình ảnh xuống. Xã Long Định đã đồng thời yêu cầu cán bộ đã cấp giấy đi đường sai cho dân phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

"Bên cạnh đó, xã cũng yêu cầu Phó chủ tịch UBND ký giấy đi đường này viết kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Sau quy trình kiểm điểm, lãnh đạo xã sẽ làm văn bản báo cáo lên lãnh đạo huyện", bà Nga cho biết.