Thời sự
05/01/2022 19:50Tin tức pháp luật 24h: Tạm giữ đối tượng để điều tra hành vi mua bán bộ phận cơ thể người
>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên
>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men
Trần Văn Trường tại cơ quan công an. Ảnh: CAND.
Hà Nội: Tạm giữ đối tượng để điều tra hành vi mua bán bộ phận cơ thể
Theo Vietnamplus, ngày 5/1, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông vừa tạm giữ hình sự Trần Văn Trường (SN 1989, trú tại thành phố Hà Nội), để điều tra về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người, quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Qua trình điều tra bước đầu, Công an quận Hà Đông đã xác minh, khoảng tháng 7/2021, Trần Văn Trường đã có hành vi môi giới ghép thận giữa chị P.T.V (người cho thận, sinh năm 1995, trú tại Thanh Hóa) với chị M.T.P (người cần ghép thận, sinh năm 1975, trú tại thành phố Hà Nội).
Đối tượng Trần Văn Trường thỏa thuận với một số cá nhân, trong đó có chồng chị M.T.P, tổng chi phí là 560 triệu đồng, bao gồm bồi dưỡng cho chị P.T.V khoảng 300 triệu đồng.
Đến ngày 14/7/2021, ca phẫu thuật ghép thận giữa chị P.T.V và chị M.T.P đã được tiến hành thành công tại bệnh viện.
Sau đó, gia đình chị M.T.P đã trả cho Trần Văn Trường 180 triệu đồng. Hành vi của Trần Văn Trường sau đó đã bị người dân tố giác đến cơ quan Công an.
Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, Trần Văn Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, làm rõ, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.
Đồng Nai: Cướp dọa nạt, lấy iPad của 2 anh em đang học trực tuyến
PLO thông tin, ngày 5-1, lãnh đạo UBND phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết địa phương đã nắm được thông tin và giao cho công an điều tra làm rõ vụ hai cháu nhỏ ở trọ đang học trực tuyến thì bị cướp.
Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều 3-1, ba mẹ đi làm, ở phòng trọ chỉ có anh trai 7 tuổi và em gái 5 tuổi. Lúc này cửa khóa bên trong, bé trai đang học trực tuyến thì có hai thanh niên đi xe máy đến. Một người ngồi trên xe, người còn lại xuống xe tìm cách vào phòng trọ.
Theo hình ảnh từ camera, thời điểm này bên ngoài có giọng người lớn tiếng dọa nạt, bên trong do hoảng sợ nên hai bé khóc thét, liên tục gọi mẹ.
Do hai bé quá hoảng sợ nên đã mở cửa sổ và đưa chiếc iPad ra theo yêu cầu của kẻ cướp.
Mẹ của hai cháu nhỏ là chị Võ Thị T (30 tuổi, quê Đồng Tháp), cho biết vợ chồng chị ở miền Tây lên Đồng Nai mưu sinh, hiện làm công nhân cho một công ty ở TP Biên Hòa.
Hai cháu bé sợ hãi khóc thét đưa chiếc iPad qua cửa sổ cho kẻ cướp. Ảnh: Cắp từ clip.
Do dịch nên các con chị không đến trường, vợ chồng chị mua chiếc iPad để cho con học trực tuyến.
Thời điểm xảy ra sự việc, con chị có gọi điện thoại nhưng do đang làm việc nên chị không biết. Lúc thấy cuộc gọi nhỡ, chị gọi lại nhưng không được nên kiểm tra camera thì phát hiện sự việc.
Gã trai hãm hại trẻ em, trốn sang Trung Quốc 12 năm không thoát
Thông tin trên tờ Tiền Phong, ngày 5/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã phối hợp công an tỉnh Bắc Giang và Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng (huyện Quảng Hòa, Cao Bằng) tiếp nhận đối tượng Cao Văn Phong (SN 1990, quê Bắc Giang) từ lực lượng chức năng Trung Quốc.
Đối tượng Phong bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang ra quyết định truy nã ngày 20/4/2009 về hành vi giao cấu với trẻ em.
Sau nhiều lần xác minh, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, lấy vợ và sinh sống tại xã Linh Minh, huyện Sùng Trổ, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Phòng Cảnh sát hình sự công an hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang và đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã trao đổi thông tin về Cao Văn Phong với lực lượng chức năng Trung Quốc để tiến hành bắt giữ đối tượng.
Sau khi hoàn tất hồ sơ, Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành bàn giao đối tượng, vụ việc cho công an tỉnh Bắc Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền
Kỷ luật cán bộ dùng Bằng tốt nghiệp THPT… 'mượn' của em trai
Theo ANTĐ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Ngô Duy Phương, công chức địa chính, xây dựng xã Đại Thành.
Lý do buộc thôi việc là ông Phương sử dụng Bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp, để học Trung cấp chuyên nghiệp và được tuyển dụng công chức cấp xã năm 2005.
Trước đó, qua rà soát cơ quan chức năng phát hiện ông Phương có dấu hiệu mượn Bằng tốt nghiệp THPT của người khác để đi học nghề và được tuyển dụng vào công chức xã.
Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa đã thành lập tổ công tác xác minh. Qua kiểm tra cho thấy, theo hồ sơ đảng viên, ông Phương sinh ngày 13/9/1969, nhưng hồ sơ công chức lại khai sinh ngày 23/8/1971.
Trong báo cáo giải trình, ông Phương cũng thừa nhận chưa tốt nghiệp THPT mà mượn Bằng của em trai, sau đó photocoppy chứng thực làm giả thành của mình, để được đi học nghề và tham gia xét tuyển vào công chức xã.
Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cũng giao cho phòng chuyên môn tham mưu, thu hồi bằng chuyên môn của ông Phương theo quy định pháp luật; đề nghị Đảng ủy xã Đại Thành xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng đối với ông Phương.
Liên quan đến việc ông Phương sử dụng bằng cấp không hợp pháp, các tổ chức, cá nhân dính líu vụ vi phạm cũng được đưa ra kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Bênh vợ, chém rớt tay bạn nhậu
Thông tin trên tờ CA TP HCM, ngày 5-1, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa đưa bị cáo Phan Đình Phước (SN 1981, trú thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) ra xét xử về tội giết người.
Sau khi thẩm vấn, tòa đã tuyên trả hồ sơ cho Viện kiểm sát, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, Phan Đình Phước và Đặng Thị Cẩm Hà sống với nhau như vợ chồng tại rẫy xoài ở gần nhà Nguyễn Huy Văn thuộc thôn Tân Lập, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.
Trưa 27-7-2020, Văn cùng với bạn là Phan Văn Hiếu, Châu Văn Cảnh và Nguyễn Quốc Bảo tổ chức ăn nhậu tại nhà của Văn. Đến khoảng 17 giờ 30, Văn, Hiếu sang nhà Phước rủ nhậu cùng.
Do nhóm Văn thường rủ Phước đánh bạc nên không lâu sau đó, chị Hà qua nhà Văn gọi Phước về và có chửi nhóm Văn, Hiếu. Cho rằng chị Hà chửi Hiếu nên anh này đi theo về nhà Phước thách đố đánh nhau với Phước. Cảnh đi theo sau Hiếu và Phước.
Bị cáo Phước tại tòa
Do bênh vợ nên Phước lấy một cây gỗ trong vườn xoài chạy ra đánh Hiếu. Hiếu và Cảnh bỏ chạy về nhà Văn. Hiếu lấy 2 con dao chặt xương, Cảnh lấy 1 cây rựa trong nhà Văn quay lại tìm Phước. Khi thấy Hiếu, Cảnh cầm dao, rựa thì Phước chạy ra rẫy xoài lấy 1 cây rựa đi ra đoạn đường bê tông liên thôn núp đợi đánh Hiếu và Cảnh.
Khi Hiếu, Cảnh đến nhà Phước, không thấy Phước ở nhà thì Hiếu dùng dao chém 3 nhát vào cửa tole nhà Phước, sau đó cả hai về nhà Văn lấy xe máy đi tìm Phước.
Cả hai đi qua chỗ Phước núp thì liền bị Phước dùng rựa chém đứt cánh tay phải của Hiếu. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Hiếu vẫn bị thương tật 78%.