Thời sự
14/07/2021 17:00Tình tiết mới vụ Chủ phòng khám chở thi thể cô gái nâng ngực về quê, xưng nhà từ thiện
Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên
Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men
Anh Nguyễn Thành Phúc - chủ trại hòm, nhận giấy khen của Công an tỉnh Trà Vinh.
Tin mới liên quan đến vụ việc cô gái đi nâng ngực tử vong ở TP HCM được đưa thi thể về Trà Vinh, gây xôn xao.
Ngày 14/7, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh quyết định khen thưởng anh Nguyễn Thành Phúc (thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
Trước đó, vào thời điểm 22h30 tối 4/7, có 2 người từ TP HCM tự xưng là nhà từ thiện đến cơ sở bán quan tài (trại hòm) của anh Phúc mua hòm và yêu cầu khâm liệm một thi thể nữ với giá 20 triệu đồng.
Lúc này anh Nguyễn Thành Phúc thấy khả nghi vì thi thể được chở trong xe ô tô 4 chỗ nên anh Phúc một mặt nhận lời để kéo dài thời gian, một mặt điện thoại báo cho Công an địa phương.
Qua khai thác bước đầu, người đàn ông chở thi thể cô gái khai là Phan Đức Hồng (59 tuổi) và con gái (17 tuổi), ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM.
Ban đầu Phan Đức Hồng trình bày quanh co, không trung thực. Qua công tác đấu tranh, ông Hồng khai nhận là chủ một phòng khám ở TP HCM.
Sáng ngày 3/7, chị N.T.T (30 tuổi), ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM đến phòng khám của Phan Đức Hồng để phẫu thuật nâng ngực. Trong quá trình phẫu thuật, nạn nhân bị tím tái, khó thở và tử vong sau đó.
Ông Hồng cũng khai nhận, sau khi cô gái tử vong, ông tìm danh bạ điện thoại di động của nạn nhân thì mới biết cô gái ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Sau đó, Phan Đức Hồng cùng con gái đưa thi thể nạn nhân lên xe ô tô rồi chở về Trà Vinh nhưng đi lạc đường đến huyện Cầu Kè thì điện thoại hết pin, không liên lạc được với người nhà nạn nhân nên đến trại hòm yêu cầu khâm liệm và bị phát giác.
Do vụ án xảy ra ở TP HCM nên cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ việc và các nghi phạm tới Công an quận Bình Tân, TP HCM xử lý theo thẩm quyền.
Công an quận Bình Tân đã trưng cầu giám định pháp y của lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Trà Vinh ngay sau đó.
Qua kết quả giám định pháp y nhận định chị T. tử vong do sốc phản vệ. Thi thể nạn nhân cũng đã được bàn giao cho người nhà mai táng.
Theo Dân trí, ngày 10/7, anh A., chồng của chị T. cho biết, gia đình đã lo xong hậu sự cho vợ. Cũng theo lời anh A, vợ chồng anh đi làm thuê, tạm trú tại TP.HCM cùng 2 con nhỏ, bé nhỏ mới 19 tháng tuổi. Chị T. vốn khỏe mạnh không có bệnh lý, chưa từng đi làm đẹp. Trước khi đi phẫu thuật thẩm mỹ, chị T. không trao đổi cho chồng biết.
Sau khi sự việc xảy ra thì phía gia đình ông H. có điện thoại chia buồn, xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Về dân sự, anh A. yêu cầu bồi thường mai táng phí, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ tới khi đủ 18 tuổi.
Theo chồng của chị T., gia đình không muốn đẩy vụ việc đi quá xa nên mong vụ việc không phải xử lý theo hướng án hình sự (nếu phát sinh). Tuy nhiên, anh A. tỏ ra bức xúc vì sau khi sự việc xảy ra thì ông H. không thông báo cho gia đình bị hại biết sự việc mà tự đưa thi thể về Trà Vinh nhờ trại hòm mai táng.
Theo VnExpress, sau nhiều giờ làm việc với cơ quan điều tra, chủ phòng khám thừa nhận đã phẫu thuật làm chết cô gái. Bước đầu, nam bác sĩ hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.
Hiện ông H. đã bị giam giữ và phía gia đình đang đi vay mượn để bồi thường cho bị hại.