Ngày 28/2, một tài khoản mang tên Yossi Gallo đã đăng tải lên facebook đoạn video cho thấy 1 người vô gia cư bị quản lý cửa hàng Mc Donald's tại Myrtle Beach và 1 sĩ quan cảnh sát đuổi ra ngoài.
video-nguoi-vo-gia-cu-bi-duoi-khoi-cua-hang-mcdonald-gay-bao-cong-dong-mang
Hình ảnh được cắt từ đoạn video cho thấy 1 người vô gia cư đang bị đuổi ra khỏi cửa hàng McDonald's.

Chỉ khoảng vài giờ sau khi được đăng tải, đoạn video ghi lại cảnh 1 người vô gia cư bị  đuổi ra khỏi 1 cửa hàng McDonald's ở Myrtle Beach đã thu hút 7,8 triệu lượt xem, gần 100.000 bày tỏ cảm xúc, gần 50.000 bình luận và gần 300.000 lượt chia sẻ. Vụ việc này còn được nhiều người đánh giá là sẽ gây ra 1 cuộc khủng hoảng truyền thông trên toàn cầu cho Mc Donald.

Đoạn video cho thấy, Yossi Gallo và 1 người đàn ông vô gia cư đang bị quản lý và 1 sĩ quan cảnh sát đuổi ra khỏi nhà hàng. Gallo nói trong đoạn video: “Tôi bị đuổi ra khỏi đây chỉ vì tôi đã cho 1 người vô gia cư ăn”.

Trong đoạn video, Gallo kể, anh đã dẫn người vô gia cư vào cửa hàng McDonald's này và mua cho ông 1 suất ăn. Tuy nhiên, 1 sỹ quan cảnh sát Myrtle Beach đã được gọi tới và đuổi người vô ra cư ra ngoài vì có ai đó đã báo cáo ông xin tiền những người khác.

Dù vậy, trong đoạn video Gallo cũng đã khẳng định người đàn ông vô gia cư không hề xin tiền mình. Anh nói: “Thưa quý bà cảnh sát, ông ấy không xin tiền tôi. Ông ấy cũng không xin tôi cho ăn. Tôi tự mua cho ông ấy”.

Sau đó, Gallo cũng bị sĩ quan cảnh sát và quản lý cửa hàng Mc Donald's yêu cầu rời đi.

Video của tài khoản facebook Yossi Gallo đã và đang trở thành một quả bom bùng nổ và lan rất nhanh trên mạng xã hội facebook. Có thể nhìn thấy đa số những lời bình luận đều cảm thấy rất bất ngờ với cách cư xử với người vô gia cư của cửa hàng McDonald's tại Myrtle Beach, Nam Carolina, nước Mỹ cũng như nữ nhân viên cảnh sát này.

Đây có thể là cú sốc toàn cầu đối với cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's bởi họ không thể hình dung được tốc độ lan truyền chóng mặt của video này ra khắp thế giới. Không rõ phía McDonald sẽ xử lý khủng hoảng truyền thông này ra sao, tuy nhiên, thái độ coi thường người vô gia cư có thể sẽ khiến hãng đồ ăn nhanh này gặp phải rắc rối lớn trong công việc kinh doanh của mình.

Theo một bình luận trên tài khoản của Yossi Gallo, lý do khiến người đàn ông vô gia cư bị đuổi ra khỏi nhà hàng là bởi McDonald's đã có quy định không cho họ vào trong, lo sợ họ sẽ xin tiền khách của cửa hàng.

video-nguoi-vo-gia-cu-bi-duoi-khoi-cua-hang-mcdonalds-gay-bao-cong-dong-mang
Một bình luận theo dòng video đang gây bão cộng đồng mạng.

Tài khoản Billy Mozingo lý giải: “Nhân viên cửa hàng lý giải rằng những người khác phàn nàn về việc người đàn ông vô gia cư đã đi xin tiền. Luật không cho phép điều này, và không liên quan gì đến người đã mua thức ăn cho anh ta. Có những đạo luật sinh ra để ngăn chặn các hành vi gây rối và phá vỡ sự bình yên. Người đàn ông (quay video) đã gây ra tình trạng lộn xộn nơi công cộng và cảnh sát đáng lý phải bắt anh ta nhưng đã chỉ yêu cầu anh ta rời khỏi nhà hàng.

Một tài khoản khác lý giải câu nói gây nhức nhối của viên cảnh sát. Tài khoản Ty Wolfe viết: “Cảnh sát đã tìm hiểu tình hình khi được gọi đến. Việc người đàn ông quay phim với thái độ khá hung hăng và gây bất ổn trong cửa hàng, ảnh hưởng đến khách hàng và nhân viên. Viên cảnh sát mời anh ta ra ngoài vì cô ấy được người quản lý cửa hàng yêu cầu làm vậy. Cô ấy phải tuân thủ”.

Theo người này, câu nói “tôi là luật” của viên cảnh sát là đúng. “Cô ấy là một phần của luật pháp. Cô ấy mặc đồng phục, đằng sau chiếc huy hiệu là phải thi hành luật pháp, là hiện thân của luật dân sự và hình sự”.

Tuy nhiên, với đa số mọi người, hành vi của nhân viên cửa hàng và cảnh sát là quá đáng. Thậm chí, có tài khoản tên là Darryl Thompson đã nhận định và cho rằng: “Đó là nguyên nhân có quá nhiều vụ bạo lực súng đạn trong xã hội. Nhiều người cho rằng họ có quyền ngồi lên đầu người khác. Thật không thể tin được!”

 

Video: Ghép quả cầu 42.000 que diêm chỉ vì muốn biết nó cháy khủng khiếp thế nào

Một nghệ sĩ ở Mỹ đã mất tới gần 1 năm để ghép tận 42.000 que diêm thành quả cầu khổng lồ, sau đó châm lửa.