Thời sự
04/12/2021 11:19Xót xa trước hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh bị chủ shop bạo hành dã man
Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ đang quỳ, khóc van xin chủ shop thời trang khị bị bắt cởi bỏ MBH ra để người khác quay lại mặt vì bị phát hiện “lấy trộm” một chân váy trị giá khoảng 160.000 đồng.
Theo clip, sự việc trên xảy ra tại một cửa hàng thời trang ở đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hoá) vào ngày 27/11, vừa qua.
Hình ảnh cắt từ clip
Trong clip là hình ảnh một cô gái trẻ đội MBH che kín mặt đang quỳ dưới sàn nhà liên tục khóc lóc, xin lỗi. Trong khi đó, một người phụ nữ liên tục mắng chửi, yêu cầu cởi MBH để một người khác quay rõ mặt.
Từ đầu đến cuối, cô gái trẻ vẫn nhất quyết không buông tay che mặt ra, đồng thời quỳ rạp gục mặt xuống sàn van xin "Em biết lỗi rồi, chị tha cho em". Sau đó, một bác bảo vệ cũng xông vào muốn cô gái đứng dậy, nhưng không được. Ngay sau đó, một người đàn ông đã tiến đến đề nghị cô gái đi ra ngoài để nói chuyện. Lúc này sự việc mới tạm thời dừng lại.
Ngay sau khi có thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, Công an thành phố Thanh Hóa đã vào cuộc làm rõ.
Người phụ nữ còn cắt tóc cô bé
Rạng sáng 4/12, Công an Thanh Hóa tiến hành khám xét shop quần áo Mai Hường nơi nữ sinh bị đánh đập, cắt tóc.
Tại hiện trường có hàng chục người mặc sắc phục công an khám xét đồng thời tiến hành thu giữ hàng hóa bên trong shop.
Liên quan đến sự việc này, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá cho biết: “Sau khi có thông tin trên xuất hiện trên mạng xã hội, Công an phường Lam Sơn đã báo cáo lên Công an TP Thanh Hoá. Hiện đội hình Sự Công an TP Thanh Hoá đã thụ lý và xác minh làm rõ vụ việc trong clip trên.
Cũng ngay trong đêm, một tài khoản Facebook tự nhận là quen biết đã tiết lộ hoàn cảnh đáng thương của cô gái trẻ trong vụ bị chủ shop Mai Hường (Thanh Hóa) đánh, đòi bồi thường 15 - 30 triệu vì "lỡ tay" ăn trộm chân váy 160k.
Người này cho biết bố cô gái trẻ không may bị tai nạn qua đời khi em vẫn còn nhỏ, mẹ phải đi làm gồng gánh nuôi ông bà bị mù cùng 4 người con.
Hoàn cảnh đáng thương ấy đã được rất nhiều mạnh thường quân đứng ra kêu gọi, ủng hộ. Ngay sau khi biết sự việc mẹ em đã mang 5 triệu tới xin lỗi và mong được bồi thường. Nó không nhiều nhưng gia đình em phải đi vay mới có. Thế nhưng chủ shop đòi đủ 10 triệu mới đồng ý bỏ qua. Nhưng mẹ em đã bất lực vì không biết phải làm sao. Ngay sau đó chủ shop đã đăng tải video cắt tóc, tác động vật lý kèm theo những câu miệt thị em khiến em xấu hổ nghỉ học và bỏ nhà ra đi.
Tài khoản Facebook này còn khẳng định lời nói của mình là đúng sự thật, chấp nhận bị bay màu nick để cộng đồng mạng hiểu được hoàn cảnh đáng thương của cô gái. Ngoài ra, người này cũng cho biết hành động ăn trộm là sai nhưng có thể sửa, "chứ không phải bằng hành động quá khích của chủ shop".