Các quan chức New York đã mở một cuộc điều tra hôm 30/4 sau khi cảnh sát tìm thấy hàng chục thi thể đang phân hủy trong các xe tải bên ngoài một nhà tang lễ quá tải bởi những ca tử vong do Covid-19.
Empty

Theo Straits Times, cảnh sát đã tới kiểm tra sau khi người dân phàn nàn có mùi khủng khiếp phát ra từ hai chiếc xe đậu bên ngoài nhà tang lễ Andrew T. Cleckley ở Brooklyn. Và họ đã phát hiện ra hàng chục thi thể đang phân hủy.

“Chúng tôi đang điều tra”, ông Howard Zucker, ủy viên y tế New York, nói với các phóng viên và thêm rằng trước đây nhà tang lễ này chưa bao giờ bị khiếu nại hay phàn nàn về dịch vụ.

Thị trưởng thành phố New York, Bill de Blasio, mô tả cách đối xử với người chết như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

“Nhà tang lễ có nghĩa vụ đối xử một cách trang nghiêm với những người mà họ phục vụ”, ông nói.

Chủ nhà tang lễ, Andrew Cleckley, nói với tờ New York Times rằng, giống như các giám đốc tang lễ khác trên toàn thành phố, cơ sở của ông bị quá tải bởi quá nhiều người tử vong vì Covid-19.

Ông cho biết nhà tang lễ đã phải dùng xe tải để đặt thi thể khi khu vực để xác đã chứa hơn 100 thi thể.

“Tôi bị hết chỗ để thi thể”, ông nói.

Truyền thông Mỹ dẫn lời các nguồn tin cho biết có tới 60 thi thể được tìm thấy bên trong các phương tiện.

Covid-19 đã giết chết gần 18.000 người ở thành phố New York trong vòng chưa đầy hai tháng.

Nhà xác, nghĩa trang và nhà hỏa táng trên khắp thành phố New York đã phải làm việc liên tục để xử lý các thi thể.

Xe tải đông lạnh để lưu trữ các thi thể đã trở thành một cảnh tượng phổ biến bên ngoài các bệnh viện căng thẳng nhất ở New York.

Bài liên quan