Moscow tự hỏi mùa đông đã đi đâu khi giữa tháng Mười Hai rồi mà trời vẫn ấm áp lạ thường. Nước Nga đang trải qua năm nóng nhất trong khoảng 150 năm qua.
Mọi người đi bộ ở Quảng trường Đỏ được trang trí cho Giáng sinh và Năm mới ở Moscow, Nga, hôm 21/12/2019.
Mọi người đi bộ ở Quảng trường Đỏ được trang trí cho Giáng sinh và Năm mới ở Moscow, Nga, hôm 21/12/2019.

Thông thường, vào mùa đông, thủ đô Moscow của Nga được phủ đầy tuyết, mọi người đi trượt tuyết và nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng.

Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác.

Trong hai tuần qua, nhiệt độ ở Moscow lên tới 4 độ C và dự kiến sẽ tăng cao tới 7 độ C vào tuần tới, cao hơn nhiều so với mức nhiệt độ trung bình bình thường trong tháng 12 khoảng -6 độ C.

Không thấy tuyết đâu, các khu trượt tuyết của thành phố đã đóng cửa và ngay cả những nụ xuân đầu tiên trên cây cũng bắt đầu xuất hiện, có nghĩa là chúng nở sớm trới tận hơn ba tháng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn miễn cưỡng thừa nhận mối liên hệ giữa hoạt động của con người và sự nóng lên toàn cầu. Trong cuộc họp báo thường niên cuối năm vào cuối tuần trước, ông một lần nữa khẳng định "không ai biết" nguyên nhân của biến đổi khí hậu.

Nhưng ông thừa nhận hậu quả của sự nóng lên toàn cầu có thể là thảm họa đối với nước Nga - một trong những nhà sản xuất nhiên liệu carbon lớn nhất thế giới và có một phần năm lãnh thổ trong vòng Bắc Cực.

Ông Putin nói rằng tỷ lệ ấm lên của Nga cao hơn 2,5% so với các nơi khác trên hành tinh. Và "đối với đất nước chúng ta, quá trình này rất nghiêm trọng", ông nói.

Biến đổi khí hậu là một rủi ro đặc biệt đối với nhiều khu vực của Nga, nơi các tòa nhà được xây dựng trên những tảng băng vĩnh cửu và "có thể có những hậu quả rất lớn nếu nó tan chảy", ông cảnh báo.

Trong khu vườn thực vật của Đại học quốc gia Moscow, đỗ quyên, hoa giọt tuyết và cây dây leo đã bắt đầu đâm chồi.

"Tôi chưa bao giờ thấy điều này trước đây", người làm vườn Anton Dubenyuk nói với AFP.

"Tôi thích thời tiết này, đó là một mùa đông châu Âu bình thường", một du khách có tên Einide Zolotukhina nói. "Khi hoa nở, nó làm cho bạn cảm thấy vui vẻ hơn".

Nhưng một du khách cũng là một nhà thực vật học, cô Svetlana Gribkova, nói rằng cô thấy tình hình "bất thường". "Tôi muốn có tuyết vì nó bảo vệ cây vào mùa đông", cô cho hay.

Theo văn phòng khí tượng Nga, Rosgidromet, Moscow, với dân số 12 triệu người, đang trải qua năm nóng nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được ghi lại từ cách đây một thế kỷ rưỡi.

Anatoly Tsygankov, người đại diện của Rosgidromet, cho biết trời đang “rất ấm” với nhiệt độ cao hơn trung bình khoảng 10 độ.

Nhưng ông cũng thận trọng khi giải thích về hiện tượng này, nói rằng nhiệt độ ấm áp hiện tại có thể là do các cơn lốc xoáy đến từ Đại Tây Dương.

Trong khi đó, mùa hè này, vùng Siberia rộng lớn đã bị tàn phá bởi các vụ cháy rừng. Các chuyên gia cho rằng nó liên quan trực tiếp đến các tác động của biến đổi khí hậu.

 

'Món quà Giáng sinh khó nhằn' ông Kim tặng Tổng thống Trump

"Món quà" đó có thể là một vụ thử tên lửa đạn đạo mới, cũng có thể sẽ thẳng thừng từ chối tiếp tục đàm phán hạt nhân với Mỹ.

 

Vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại: Trợ lý của Thái tử Arab Saudi được miễn tội

5 người bị kết án tử hình hôm 23/12 về vụ giết, phân xác nhà báo Khashoggi. Tuy nhiên, bản án gây tranh cãi vì hai trợ lý hàng đầu của Thái tử Arab Saudi được miễn tội.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/mua-dong-am-bat-thuong-o-nga-146891.html