Seoul - Mùa đẹp nhất
Chúng tôi đến Seoul (thủ đô của đất nước Hàn Quốc) vào giữa tháng 10, đó là mùa đẹp nhất ở xứ sở Kim chi, bởi đang là thu và đang là mùa lá đổi màu.

Chúng tôi đến Seoul vào sáng sớm, lúc đó khoảng 4 giờ sáng (giờ địa phương). Sau khi nghỉ ngơi ở một điểm tắm nước nóng, hoặc chọn cách ngủ ở một căn phòng nơi đó, chúng tôi được đưa đi ăn sáng. Người Hàn Quốc không có thói quen ăn sáng, cho nên quán ăn chúng tôi dừng chân có món ăn khá lạ giống như bánh canh với những sợi bột cọng lớn, và dĩ nhiên không thể thiếu kim chi ăn kèm.
Ăn vội vì không hợp khẩu vị, tôi ra khỏi quán, và đó là lần đầu tiên tôi bắt gặp những cây lá phong nhuộm đỏ trên con đường.

Chỉ là những hàng cây với màu lá đỏ, lá vàng mà tạo ra cả một không gian huyễn hoặc, để cho biết bao người tìm đến, thật là điều vô cùng thú vị. Sau đó, tôi ở một khách sạn, mà sáng sớm đi bộ ra công viên, vẫn là những hàng cây lá nhuộm đỏ, có điểm xuyết những bức tượng theo các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh.
Chỉ là một công viên nhỏ với những hàng cây lá chuyển màu mà có sức hút đến độ tôi cứ tần ngần nhìn ngắm trong buổi sáng Seoul khi xe cộ đang rộn ràng xuôi ngược.

Thật ra đó chỉ là cảm giác khởi đầu của mùa thu. Bởi tại thành phố này có câu chuyện được quy hoạch trồng 20.000 cây ngân hạnh (hay còn gọi là bạch quả) để khi mùa thu tới, những cây ngân hạnh sẽ đổi màu lá thành vàng. Sự kỳ thú là ngân hạnh có cây đực và cây cái, cây cái sẽ ra quả và khi rụng xuống sẽ có mùi rất nồng nặc. Nhưng cây con thì làm sao phân biệt được đực hay cái, nên chỉ còn cách là mỗi mùa trái rụng, từ mờ sáng các công nhân môi trường phải đi thu dọn.

Ngân hạnh - cái tên đẹp đẽ ấy có những chiếc lá hình rẻ quạt, bình thường là màu xanh, chìm trong bao nhiêu cây xanh trên phố. Để rồi mùa thu đến, là chuyển vàng, con đường nhuộm sắc vàng tạo ra một cảnh sắc vô cùng ấn tượng. Có lần tôi đến Seoul vào tháng 11, khi ấy trời chuẩn bị sang mùa đông, thành phố nhiều mưa và các vườn táo đã hoàn tất việc thu hoạch, nhiệt độ ban đêm có khi âm 4 độ C. Đứng trên con dốc cao của con đường, nhìn xuống là khi hàng cây ngân hạnh lá nhuộm vàng, thỉnh thoảng những chiếc lá vàng chao nghiêng, đó là một vẻ đẹp lạ lùng.

Và tất nhiên, cảm giác lần đầu trên chuyến phà đến đảo Nami, nao nức cả hòn đảo với màu đỏ lá phong và màu vàng lá ngân hạnh. Cả một không gian mở, là cây đổi màu, là những thảm lá rụng, là những bờ rào gỗ và cả những chiếc ghế gỗ hững hờ để bạn ngồi ngắm lá. Là đi trên con đường giữa hai hàng cây ngân hạnh vàng, gặp biết bao nhiêu người cùng tìm tới, chỉ để ngắm những chiếc lá đổi màu.


Cuộc sống là những chuyến đi và có khi chẳng bao giờ trở lại, để khi trong cơn mưa của tháng 11, khi mùa thu sắp kết thúc, chúng tôi ghé vườn táo mà ông chủ nói chúng tôi là những người khách cuối cùng, hái những quả táo cuối cùng của mùa thu, tận hưởng vị ngon trong rây mưa. Là khi đứng bên này vĩ tuyến 38, nhìn những cây phong lá đỏ như lạc lõng trong mưa, và giã từ mùa thu Seoul trong đêm rất lạnh. Tự nhủ sẽ hẹn gặp lại vào một mùa thu khác.

Nhớ Tết xưa!
02/02/2025, 08:23
Ý nghĩa gà cúng ngày Tết thường ngậm hoa hồng đỏ
26/01/2025, 18:07
Lần đầu tổ chức Festival nghề muối Việt Nam
18/12/2024, 11:43
Festival Hoa Đà Lạt 2024: “Bản giao hưởng sắc màu”
08/11/2024, 13:26
Ngành Du lịch TP HCM đón 980.000 lượt khách trong dịp lễ 2/9
05/09/2024, 12:26
Fansipan tưng bừng “Mùa vàng bản Mây”, mỗi tuần một lễ hội
15/08/2024, 14:49
Du lịch hè 2024: Du khách đổ xô đi nước ngoài, tour nội địa ế ẩm
30/06/2024, 14:30Phát hiện sinh vật lạ ở hang động Phong Nha -Kẻ Bàng
Một nhóm thám hiểm hang động ở Quảng Bình vừa phát hiện loài sinh vật lạ trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Lễ hội lúa rươi hữu cơ Tứ Kỳ tại Hải Dương dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6
Lễ hội lúa rươi hữu cơ Tứ Kỳ năm 2024 tại Hải Dương dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12/6. Đây là năm thứ 3 liên tiếp huyện Tứ Kỳ tổ chức lễ hội này nhằm duy trì, bảo tồn và quảng bá nông nghiệp sạch tại địa phương này.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm “Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”
Kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024), ngày 5/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt Nam - Khát vọng vươn xa”.
Hà Nội: Kéo dài thời gian hoạt động phố đi bộ quận Hoàn Kiếm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Theo thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm, thời gian hoạt động trong các tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận sẽ được kéo dài trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Tử vi ngày 18/4/2024: Tuổi Mão tính toán nhanh nhẹn, tuổi Hợi xác định mục tiêu
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 18/4/2024 hôm nay, tuổi Mão có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo hữu dụng cho tương lai. Bản mệnh có sự chuẩn bị về những phương hướng mới, tập trung xây dựng kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới.
Nỗi buồn sách điện tử
Sau khoảng 10 năm hình thành, thị trường sách điện tử (ebook) tại Việt Nam không những không thể phát triển mà còn có dấu hiệu giảm sút vì nhiều lý do.
Máy bay không người lái trình diễn ánh sáng ở Hồ Tây
Tối 9/3, hàng trăm máy bay không người lái (drone) sẽ trình diễn các biểu tượng hoa, hương sắc Tây Hồ.
Tử vi ngày 6/3/2024: Tuổi Tỵ gặp được quý nhân, tuổi Hợi lời lãi bất ngờ
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 6/3/2024 hôm nay, tuổi Tỵ có cơ hội gặp được quý nhân. Đối phương có thể giới thiệu cho bản mệnh những cơ hội quý giá hoặc vạch ra phương hướng để giải quyết khó khăn. Hãy khiêm tốn học hỏi điều hay từ người đó.
Hà Nội: 400 lễ hội được tổ chức an toàn, văn minh
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trên địa bàn thành phố có khoảng 1.500 lễ hội. Đến nay đã có trên 400 lễ hội được diễn ra suôn sẻ, văn minh, an toàn, bảo đảm cho người dân dự lễ hội tươi vui, lượng khách dự hội tăng cao so với những năm trước.