“Cha chung” đã có người khóc
“Cha chung không ai khóc”, câu thành ngữ quen thuộc này chỉ sự thờ ơ, vô trách nhiệm đối với công việc chung. Nó xuất phát từ tâm lý “đèn nhà ai nhà ấy rạng”, “ôm rơm rặm bụng” từ thời làm ăn manh mún, tự cấp tự túc. Tiếc rằng, tư tưởng cố hữu này vẫn còn bám riết đời sống hôm nay.

Dự án Công viên hồ Phùng Khoang triển khai hơn 8 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành
Một trong những biểu hiện thờ ơ trước việc chung của cộng đồng là tình trạng lãng phí của công. Ai cũng thấy, nhưng rồi lại nghĩ rằng đó không việc của mình. “Của đau con xót”, nhưng là xót chung, thế là năm này sang tháng khác bao nhiêu của cải, vật chất bị tiêu hao, hư hỏng. Biết là lãng phí nhưng không biết phải gỡ từ đâu.
Chuẩn bị bước sang năm mới 2025, mấy tháng nay, từ Diễn đàn Quốc hội, công sở đến khắp phố phường, làng xã, đâu đâu cũng bàn chuyện tiết kiệm, chống lãng phí. Không chỉ bàn mà còn tìm cách sửa sai. Đó là một dấu hiệu tốt, vì nếu không thì không thể khá lên được. Đất nước muốn phồn vinh hạnh phúc nhất định phải làm ra nhiều của cải, đi đôi với tính toán căn cơ, chi tiêu hợp lý để tái sản xuất.
Có rất nhiều dẫn chứng về sự ném tiền, thậm chí ném rất nhiều tiền qua cửa sổ trong những năm qua. Có người ví tham nhũng như những hạt ngô thì lãng phí giống như cái lõi ngô. Ta có thể thấy rõ mươi năm trở lại đây hàng chục nghìn tỷ đồng được đổ vào đầu tư cho điện sạch, nhưng những "cánh đồng điện gió” tua tủa cánh quạt khổng lồ nằm phơi sương phơi nắng. Những “cánh đồng” trải khắp từ vùng biển Sóc Trăng đến Bến Tre, Tiền Giang ở miền Tây, ngược lên Đắc Nông, Gia Lai ở Tây Nguyên và “chạy” ra miền Trung, nhiều nhất là Bình Thuận với lợi thế nắng nóng, ít mưa, bờ biển dài gần 200 km.
Không chỉ có công trình điện gió “trùm mền” mà khắp cả nước đâu đâu cũng thấy những dự án, công trình không... nhúc nhích. Những công trình được đầu tư nhiều nghìn tỷ đồng hàng chục năm không thể đưa vào hoạt động gây hậu quả lớn trong quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai. Bệnh viện, công viên, nhà chung cư cho sinh viên mọc lên ở nhiều đô thị đã hư hại, xuống cấp, có người gọi là những “nghĩa địa chôn tiền”. Thật là đau xót!
Tình trạng đáng báo động nêu trên không chỉ gây lãng phí về nguồn lực đất đai, lãng phí cơ hội phát triển của doanh nghiệp, của đất nước, mà còn mất niềm tin của người dân.
Nguyên nhân dẫn đến lãng phí, nhiều lắm! Đã có nhiều hội thảo từ cấp to đến cấp nhỏ, bàn tái bàn hồi, vẫn chưa thể tháo gỡ. Vì thế, dịp này Quốc hội, Chính phủ xem xét đưa ra cơ chế, chính sách phù hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn cuộc sống là rất cần thiết và phải được tiến hành đồng bộ từ trên xuống dưới, ở mọi cấp, mọi ngành.
Rất mừng là Hà Nội đã nhanh chóng triển khai. Thành phố đã đi đầu trong cả nước thành lập Ban Chỉ đạo chống lãng phí. Lãnh đạo Thủ đô nói một cách khiêm tốn: Thể hiện một “góc nhìn mới” về việc phòng chống lãng phí. Góc nhìn ấy là, nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ yếu kém sai phạm và khắc phục ngay, công trình nào làm được thì làm dứt điểm, không được phép chậm trễ nữa vì đã lây nhây hàng chục năm rồi.
Quyết tâm này là có cơ sở, vì không phải là chuyện “cha chung” nữa. Ban chỉ đạo có tới 22 thành viên do Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc rà soát, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Như vậy là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, không để tình trạng đánh trống bỏ dùi. Ai không làm được phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố và trước pháp luật.
Ngay sau khi thành lập Ban chỉ đạo, Hà Nội đã nêu ra bốn nhóm nội dung lớn, trong đó có 23 vấn đề cụ thể cần rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đương nhiên, khi nói “rà soát” phải khách quan, cẩn trọng, đúng luật nhưng đừng kiếm cớ “hành” doanh nghiệp, đừng để lãnh đạo chỉ nói một câu cửa miệng phải “rà soát” mà khiến cho dự án chậm thêm vài tháng. Mục tiêu của Ban chỉ đạo rất rõ ràng: Tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn để phát huy nguồn lực đầu tư xã hội từ đất đai, tài nguyên; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vốn đầu tư công, các khoản chi từ ngân sách nhà nước.
Nói là làm, ngay trong ngày đầu công bố quyết định thành lập, Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo về Dự án đầu tư xây dựng Công viên hồ Phùng Khoang (diện tích gần 12 ha). Dự án này khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành trong năm 2017, nhưng đến nay đã 8 năm vẫn là “khu rừng cỏ”. Quyết tâm của Hà Nội là giải quyết dứt điểm tồn tại, tổ chức triển khai thi công, đưa Công viên vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Từ Hà Nội - thành phố sáng tạo - cách làm quyết liệt, bài bản đang lan tỏa ra cả nước. Chống lãng phí, tham nhũng như chống giặc ngoại xâm. Chuyện rất quan trọng và cấp bách trong lúc này.
Cùng chủ đề
Nhà ở xã hội tại KCN Hàm Kiệm II: Vì sao 7 năm chưa đưa vào sử dụng?
Xây dựng phát triển KCN tại Bình Thuận: Nguy cơ lãng phí nguồn lực đất đai!
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Vietcombank thông tin về dự án xây trụ sở chậm tiến độ 15 năm
Vietcombank 'ôm' đất vàng, lãng phí suốt 15 năm, nên trả lại cho nhà nước

Tôm Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá kỷ lục
09/06/2025, 14:25
Vân Hồ tập trung chăm sóc cây ăn quả
09/06/2025, 10:59
Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu vượt 182.000 tỷ đồng
06/06/2025, 14:33
Lãi suất ngân hàng hôm nay 6/6: Nơi tăng, nơi giảm
06/06/2025, 14:32
Giá tiêu dùng tăng đều, xuất nhập khẩu và đầu tư khởi sắc
06/06/2025, 14:21
Ngân hàng đẩy mạnh ưu đãi vay mua nhà
05/06/2025, 12:09
Giá lúa gạo hôm nay 3/6: Thị trường ổn định, giao dịch chậm
03/06/2025, 11:16
Thaifex 2025: Thương hiệu sữa Việt khẳng định vị thể ở sân chơi châu lục
03/06/2025, 10:59Đón hè mới, Vietjet tung hàng ngàn vé 0 đồng bay giữa Việt Nam và Ấn Độ chỉ trong 3 ngày
Dành tặng cơ hội bay thuận tiện chưa từng có cho hành khách, Vietjet mở bán hàng ngàn vé siêu khuyến mãi với giá chỉ từ 0 đồng (*) trên tất cả các đường bay kết nối Việt Nam và Ấn Độ.
Vietjet khai trương các đường bay mới đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng
Vietjet tưng bừng khai trương các đường bay mới đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đón hè, mở rộng kết nối trong nước và quốc tế
THACO AUTO xuất khẩu xe bus cao cấp Mercedes-Benz sang Thái Lan
Vừa qua, tại Chu Lai (Quảng Nam), THACO AUTO phối hợp với DAIMLER BUS tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm xe bus cao cấp Mercedes-Benz RS 1936, đồng thời xuất khẩu dòng xe này sang thị trường Thái Lan.
Thiskyhall Sala: không gian giao lưu văn hóa đẳng cấp mừng Đại lễ Vesak 2025
Ngày 07/5, tại Thiskyhall Sala, TP.Thủ Đức, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình “Giao lưu Âm nhạc Nghệ thuật Phật giáo quốc tế” với chủ đề “Kết nối văn hóa - Lan tỏa tình hữu nghị”. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.
Cơ hội săn vé bay Vietjet giảm 66%, sẵn sàng hoà mình cùng không khí đại nhạc hội K-star Spark
Hòa nhịp cùng không khí sôi động của Lễ hội âm nhạc quốc tế K-Star Spark in Vietnam 2025, Vietjet mang đến ưu đãi 66.666 vé siêu khuyến mãi giảm đến 66% (*) trên tất cả các đường bay nội địa và quốc tế.
Đại hội cổ đông Vietjet 2025: Mở rộng mạng bay là sứ mệnh
Ngày 30/5, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, đặt mục tiêu tiếp tục phát triển dịch vụ trong nước và đầu tư đội tàu bay cho phát triển dài hạn.
Thành phố vào mùa thu hoạch mận tam hoa
Về các xã Chiềng Đen, Chiềng Cọ, Chiềng Ngần, thành phố Sơn La những ngày này, trên những nương mận trải dài theo triền núi, bà con nông dân đang khẩn trương thu hái mận tam hoa. Dọc các tuyến đường vào trục chính của xã, xe ô tô tải của các thương lái nhộn nhịp ra vào thu mua mận, không khí sôi động khắp một vùng.
Cập nhật lãi suất ngân hàng ngày 29/5: Xu hướng tăng nhẹ
Lãi suất ngân hàng ngày 29/5/2025: Kỳ hạn ngắn cao nhất 4,5%/năm, kỳ hạn 6 tháng đạt 5,65%/năm. Một số ngân hàng áp dụng lãi suất đặc biệt vượt 7%/năm.
Cổ phiếu ngân hàng “dậy sóng” trước kế hoạch chuyển sàn
Loạt cổ phiếu ngân hàng trên UPCoM bật tăng mạnh trong tháng 5 khi các nhà băng lần lượt công bố kế hoạch chuyển sàn, thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư.