Thứ tư, 13/01/2021, 21:48 PM
  • Click để copy

Người lao động nghèo xứ Huế mưu sinh trong đêm giá lạnh

Trong cái lạnh thấu xương ở thành phố Huế (Thừa Thiên Huế), những người dân lao động nghèo cùng đôi tay co rúm, nhăn nheo vẫn phải miệt mài mưu sinh dưới cái lạnh thấu da thấu thịt.

Những ngày trở lại đây, trời Huế trở rét. Có lúc nhiệt độ 11,5 độ C.

Những ngày trở lại đây, trời Huế trở rét. Có lúc nhiệt độ 11,5 độ C.

Mưa rét, lượng người xuống phố ít hơn hẳn những ngày thường, nhưng ở đó những người lao động nghèo vẫn phải tìm đủ điều kiện để thích nghi với thời tiết, nhiều người phải dùng áo mưa hay bếp than để tự sưởi ấm.

Mưa rét, lượng người xuống phố ít hơn hẳn những ngày thường, nhưng ở đó những người lao động nghèo vẫn phải tìm đủ điều kiện để thích nghi với thời tiết, nhiều người phải dùng áo mưa hay bếp than để tự sưởi ấm.

Cụ bà bán hàng rong trên phố, dù không mưa nhưng bà cũng phải khoác thêm một chiếc áo mưa để giữ ấm, vì không đủ áo quần để mặc trong thời tiết giá lạnh này.

Cụ bà bán hàng rong trên phố, dù không mưa nhưng bà cũng phải khoác thêm một chiếc áo mưa để giữ ấm, vì không đủ áo quần để mặc trong thời tiết giá lạnh này.

Cụ già lót dạ mẫu bánh mì để tiếp tục công cuộc mưu sinh.

Cụ già lót dạ mẫu bánh mì để tiếp tục công cuộc mưu sinh.

Vẻ mặt buồn rầu của người phụ nữ khi không bán được hàng. Tuy trời lạnh, vất vả, cực nhọc tăng gấp bội lần, nhưng họ vẫn trắng đêm mưu sinh trang trải cuộc sống.

Vẻ mặt buồn rầu của người phụ nữ khi không bán được hàng. Tuy trời lạnh, vất vả, cực nhọc tăng gấp bội lần, nhưng họ vẫn trắng đêm mưu sinh trang trải cuộc sống.

Càng về đêm, cái rét buốt của mùa đông càng rõ rệt, trong lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ, những công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu ngày làm việc của họ.

Càng về đêm, cái rét buốt của mùa đông càng rõ rệt, trong lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ, những công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu ngày làm việc của họ.

Trong cái rét lạnh thấu xương, họ cần mẫn quét từng cọng rác, đẩy các xe rác đi khắp tuyến phố để thu gom, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trong cái rét lạnh thấu xương, họ cần mẫn quét từng cọng rác, đẩy các xe rác đi khắp tuyến phố để thu gom, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trời rét vắng khách, người phụ nữ vội vàng đẩy xe kéo trở về nhà trước khi màn sương buông xuống.

Trời rét vắng khách, người phụ nữ vội vàng đẩy xe kéo trở về nhà trước khi màn sương buông xuống.

Mặc cho thời tiết rét buốt, bà Đỗ Thị Tý (67 tuổi, ở phường Vỹ Dạ, TP Huế) tâm sự:

Mặc cho thời tiết rét buốt, bà Đỗ Thị Tý (67 tuổi, ở phường Vỹ Dạ, TP Huế) tâm sự: "Gian quán của tôi mở cửa từ lúc 18 giờ, cứ đến tầm 0 giờ hay 1 giờ sáng là hết bán. Nhưng do những ngày trời trở rét gần đây, tuổi già nên chẳng ngồi được lâu, mọi hôm chỉ bán một mình nay có thêm chồng qua phụ giúp cũng cảm thấy vui".